ĐỀ 1
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Ở tận sông Hồng, em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết:
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!
Đây con sông xuôi dòng nước chảy
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi.
Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
Và ăm ắp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày.
(Hoài Vũ - Trích Vàm Cỏ Đông
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?Xác định vần trong khổ thơ thứ nhất ?
Câu 2: Tìm từ tượng hình trong 2 câu sau?
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
Câu 3: Nêu tác dụng của từ tượng hình tìm được ở câu 2.
Câu 4: Em hiểu như thế nào về hai câu thơ sau:
“ Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây”
Câu 5. Xác định chủ đề của bài thơ.
Câu 6. Từ nội dung bài thơ, em hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa ,viết một đoạn văn ( 5- 7 câu)